Văn chương ba miền
Gửi lại mùa thu – Thơ Vũ Lệ Hương
GỬI LẠI MÙA THU Mùa thu của em đậu ngoài mái hiên Có chiếc
Nàng là ai – Thơ Kháng Văn
NÀNG LÀ AI! Trời ơi! Đêm đã buông màn! Sao ta vẫn thức! Nhớ
Chùm thơ của Nguyễn Thị Bích Vượng
TRÁI TIM MẶT TRỜI Mưa! Mưa! Mưa! Kìa tiếng mưa, hay tiếng người đang
Chuồn chuồn kim – Thơ Phan Huy Hùng
CHUỒN CHUỒN KIM Chiều ơi chiểu trẻ thơ chiều Chuồn
Trái tim nhà giáo – Thơ Nguyễn Giang Nam
TRÁI TIM NHÀ GIÁO Lung linh em với sân trường Hai mươi thuở ấy
Sự nghiệp trồng người – Thơ Nguyễn Giang Nam
SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI (Kính tặng các đồng nghiệp tôi) Bao năm gắn bó
Nhạc biển – Thơ Phạm Quang Tuấn
NHẠC BIỂN Gió mát lồng lộng từ khơi xa Biển đen sóng bao la
Tình khúc mùa đông – Thơ Nguyễn Nam
TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG Trời trở gió mưa rơi chiều lặng lẽ Gió lạnh
Nắng qua cửa sổ – Thơ Phan Huy Hùng
NẮNG QUA CỬA SỔ Nắng từ đâu tới đây Tia cười đầy rạng rỡ
Nắng mùa đông – Thơ Phan Huy Hùng
NẮNG MÙA ĐÔNG Nghe nắng đông thủ thỉ bên chiều Chiều ươm nắng ấm
Dấu xưa – Thơ Hai Dư
DẤU XƯA Ta về vui thú điền viên Xa rời bục giảng an yên
Chiếc bóng – Thơ Phan Hồng Sơn
CHIẾC BÓNG Gió lạnh tràn về báo hiệu đông Đò duyên trắc trở bến
