Văn chương ba miền
Muộn – Thơ Ng Văn
MUỘN Từ bao năm tôi vẫn như trẻ dại Lớn khôn rồi mà ngỡ
Đà Nẵng thân yêu – Thơ Minh Anh
ĐÀ NẴNG THÂN YÊU Thương hoài Đà Nẵng ta ơi! Quê cha đất tổ
Kiếp nhân sinh – Thơ Nguyễn Quốc Trung
KIẾP NHÂN SINH Ta đã đi qua hơn nửa cuộc đời Đã nếm trải
Nhớ tình xa – Thơ Lê Viết Tín
NHỚ TÌNH XA (Lớp 6x cơ khí Toa xe lửa, Trường GTVT5) Mùa thu
Thu vẫn song hành quyến rũ ta – Thơ Thanh Phong
THU VẪN SONG HÀNH, QUYẾN RŨ TA Mây xám ngang trời lũ lượt trôi
Ai mang gió đông đến – Thơ Nắng Thủy Tinh
AI MANG GIÓ ĐÔNG ĐẾN Lượn lờ con nước chảy buồn trôi Liễu rũ
Hoa dã quỳ ở Tây Nguyên – Thơ Ngô Thanh Tùng
HOA DÃ QUỲ Ở TÂY NGUYÊN Có một loài hoa – gọi dã quỳ
Thuyền tình hoa mộng – Thơ Nguyễn Văn Học
THUYỀN TÌNH HOA MỘNG Hỡi người em gái chở hoa Mênh mông nước xiết
Tặng thơ thầy – Thơ Vương Phúc
TẶNG THƠ THẦY Xuân sang em đến tặng thơ thầy Lớp cũ thân yêu
Nỗi nhớ cô – Thơ Nguyễn Nam
NỖI NHỚ CÔ (Viết kính tặng cô giáo chủ nhiệm lớp 12C – Khóa
Khi ta còn trẻ – Thơ Nguyễn Giang Nam
KHI TA CÒN TRẺ Lung linh em với sân trường Hai mươi tuổi ấy
Nợ – Thơ Lê Thi
NỢ… Nợ quê bao ký ức Ụ rơm, tuổi thơ Con đường xưa, trường
