Văn chương ba miền
Cạn chén tàn phai – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
CẠN CHÉN TÀN PHAI Ta góp nhặt chút tàn Xuân rơi vãi Để gửi
Tìm em câu ví sông Lam – Thơ Nguyễn Danh Di
TÌM EM CÂU VÍ SÔNG LAM Ngồi buồn nhớ lại chuyến đi Hát câu
Nỗi nhớ cứ trôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
NỖI NHỚ CỨ TRÔI Mỗi đông về em lại thấy lạnh hơn Không còn
Bàn tay cô giáo – Thơ Ngô Quang Hùng
BÀN TAY CÔ GIÁO… Bàn tay bụi phấn phủ đầy Cho em nhớ mãi
Hương cỏ nội – Thơ Ngọc Nguyễn
HƯƠNG CỎ NỘI Hương cỏ dại muốn tìm hay muôn lối Theo gió đông
Ô cửa mùa đông – Thơ Phương Ngô
Ô CỬA MÙA ĐÔNG Cứ ngỡ rằng quá khứ đã xanh rêu Nên mùa
Bàn tay gió – Thơ Phan Huy Hùng
BÀN TAY GIÓ Bàn tay gió luồn qua cửa sổ phòng
Thêm vào ký ức – Thơ Sương Trần
THÊM VÀO KÝ ỨC Se se lạnh gió đầu đông mang đến Nhớ thật
Bến vắng – Thơ Ngô Thanh Tùng
BẾN VẮNG Mặt trời đã lặn phía Tây xa Vầng dương chói sáng buổi
Nửa tôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
NỬA TÔI Cho tôi giữ nửa nỗi buồn Để em lệ đắng chỉ tuôn
Mùa thu theo chân em – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
MÙA THU THEO CHÂN EM Em dẫn Thu đi dạo quanh thành phố Thẹn
Một và hai – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
MỘT VÀ HAI HAI vai gánh MỘT nỗi lòng MỘT thân chèo chống HAI
