Văn chương ba miền
Thì thầm – Thơ Phan Hồng Phong
THÌ THẦM Gió rì rào thổi mái tóc em bay Sắp ngày lễ trời
Đã có thời ta suýt yêu nhau – Thơ Nguyễn Thị Thanh Yến
ĐÃ CÓ THỜI TA SUÝT YÊU NHAU Có một thời ta suýt yêu nhau
Quê hương Cao, Lĩnh tôi yêu – Thơ Phan Hồng Phong
QUÊ HƯƠNG CAO – LĨNH TÔI YÊU Phía bên ngoài là đất mẹ Lĩnh
Cảm xúc bay – Thơ Nguyễn Danh Di
CẢM XÚC BAY Ghép chữ gieo vần cảm xúc bay Lời thơ ướp mật
Tình đông – Thơ Phan Hồng Phong
TÌNH ĐÔNG Đã khép lại những ngày thu mát mẻ Trái tim này san
Nhà tôi – Thơ Vương Phúc
NHÀ TÔI Tết đến là đã lo Nhà mình chưa có giò Cũng lại
Nỗi niềm – Thơ Phan Hồng Phong
NỖI NIỀM Ai cũng có khoảng trời riêng bạn ạ Tuổi trung niên lẫn
Gia hòa vạn sự thành – Thơ Phan Hồng Phong
GIA HÒA VẠN SỰ THÀNH Cảm ơn người đã sát cánh cùng ta Ngày
Nửa đêm – Thơ Phan Huy Hùng
NỬA ĐÊM Nửa đêm bỗng nhớ một người người ấy không là người nữa
Bệnh tình yêu – Thơ Phan Huy Hùng
BỆNH TÌNH YÊU Bác sĩ mổ phanh ngực tôi Tìm hiểu trái tim có
Thương anh – Thơ Phương Lý
THƯƠNG ANH Ngày thì ngắn đêm chợt dài Đông về thôi ngập ngừng nữa.
Sự hy sinh của mẹ – Thơ Đức Hiếu
SỰ HY SINH CỦA MẸ Mẹ đã vì con bạc mái đầu Nhiều bề
