Văn chương ba miền
Sông quê – Thơ Lê Thi
SÔNG QUÊ! Nửa thế kỉ xa quê Ta mang nhiều duyên nợ Bao đêm
Thác Khe Vằn – Thơ Phạm Hồng
THÁC KHE VẰN Khe Vằn Thác bản, Lục Hồn* Mải miết nước đổ trường
Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Phạm Tuyết
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Mùa đông về gió lùa qua khe cửa Bao nỗi
Nhìn những mùa thu qua – Thơ Lê Hữu Phước
NHÌN NHỮNG MÙA THU QUA Nhìn gió thổi đưa mây vờn khắp nẻo Tuổi
Trái táo vàng – Thơ Vương Phúc
TRÁI TÁO VÀNG Đưa anh một trái táo vàng Cầm tay mà thấy ngỡ
Giấc mơ luyến ái – Thơ Hoàng Ninh
GIẤC MƠ LUYẾN ÁI Thu rời gót đông đã sang thật lẹ Cởi nỗi
Hoa cải vẫn nở – Thơ Lê Đình Hồng
HOA CẢI VẪN NỞ Người lính chiến trở về quê mẹ Sau những năm
Cảm tác hoa nhà – Thơ Nguyễn Giang Nam
CẢM TÁC HOA NHÀ Viễn cảnh hoa nhà nhớ phố xưa Đủ hoa ta
Cuối thu – Thơ Quế Nguyễn
CUỐI THU ĐÔNG lạnh lắm hãy về em hỡi KỀ bên nhau đi tới
Nắng mùa đông – Thơ Ngô Quang Hùng
NẮNG MÙA ĐÔNG… Hết mưa lại nắng chuyện ông trời Hửng nắng đông tàn
Tre mãi vươn cao – Thơ Nguyễn Văn Học
TRE MÃI VƯƠN CAO Tre xanh đã có bao đời Tre xanh gắng bó
Chị Hằng – Thơ Nguyễn Danh Di
CHỊ HẰNG Khuya rồi cảnh vắng chị Hằng ơi* Vẽ cả màn đêm xám
