Văn chương ba miền
Em muốn hẹn hò – Thơ Đinh Nho Thắng
EM MUỐN HẸN HÒ Thu về em muốn hẹ hò Sao duyên không tới
Lục lại ký ức – Thơ Nguyễn Văn Triệu
LỤC LẠI KÝ ỨC Ta lục lại những kỷ niệm ngày trước Buổi ban
Chiều thơm hương cỏ – Thơ Hà Kim Quy
CHIỀU THƠM HƯƠNG CỎ Một ngày tháng Mười trong trẻo Sương giăng mờ cuối
Chia xa tháng Mười – Thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh
CHIA XA THÁNG MƯỜI Tháng Mười vút nhanh qua khung cửa Chưa kịp nói
Cho xanh hồn em – Thơ Nguyễn Hồng Báu
CHO XANH HỒN EM Thương ai rầu rĩ châu tuôn Giọt xiên, giọt cài,
Tình lạc – Thơ Quốc Trung
TÌNH LẠC Nhớ cô bé đẹp hiền như cây cỏ Miệng hé cười vành
Nhớ tuổi thơ anh – Thơ Ái Quê
NHỚ LẠI TUỔI THƠ ANH (Viết lại để nhớ những địa danh quê) Em
Hội ngộ – Thơ Thái Hà
HỘI NGỘ Nhớ ngày nào cùng lứa tuổi măng tơ Khi Đất nước giữa
Về lại phố núi cao nguyên – Thơ Tịnh Yên
VỀ LẠI PHỐ NÚI CAO NGUYÊN Ta lên miền đất ngàn hoa Nửa đêm
Vỡ tan – Thơ Ngô Thanh Tùng
VỠ TAN Giờ còn gì những kỷ niệm ngày qua Khi anh đã cố
Gió lạnh đầu mùa – Thơ Quyên Hoàng
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA Mùa thu kỷ niệm xa rồi Chỉ còn lưu luyến
Hà Nội mùa này – Thơ Trần Hải Đăng
HÀ NỘI MÙA NÀY Hà Nội mùa này ít nắng nhiều mưa Lối cũ
