Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương

Mưa thu – Thơ Phạm Thi

  MƯA THU Mưa thu rơi từng hạt Làm dịu mát phần nào Sau cơn

Hà Nội – Thơ Vi Thái Ngọc

  HÀ NỘI Hà Nội mơ màng trong phảng phất heo may Ba Đình nắng

Rộn ràng sang thu – Thơ Đào Vinh Quang

  RỘN RÀNG SANG THU Trái hồng chôn đã rạng đông, Tiếng chim ngói gọi

Vệt nắng cuối ngày – Thơ Kiên Nguyễn

  VỆT NẮNG CUỐI NGÀY Sợi nắng nhạt rơi xuống miền cổ tích Đọng trên

Đồng Tháp nghĩa tình – Thơ Hải Nguyễn

  ĐỒNG THÁP NGHĨA TÌNH (Viết tặng gia đình nhạc sĩ Lê Phước Long nhân

Em ơi…! Mùa thu vẫn còn đó – Thơ Nguyễn Văn Học

  EM ƠI…! MÙA THU VẪN CÒN ĐÓ Giữa chiều thu gió hiu hiu man

Mẹ tôi – Thơ Thùy Dương

  MẸ TÔI…! Sẽ chẳng bao giờ có thể quên Mẹ tôi… người phụ nữ

Thương cha – Thơ Minh Loan

  THƯƠNG CHA Rời quan trường về vườn bầu bạn Dầu tuổi cao sức cạn

Huyền thoại mẹ – Thơ Ngô Quang Hùng

  HUYỀN THOẠI MẸ! Con lớn lên trong tình thương của mẹ Những tháng ngày

Tình mẹ – Thơ Ngô Quang Hùng

  TÌNH MẸ… Một đời tất bật những lo toan Giấc ngủ từng đêm chẳng vẹn

Ngàn mai – Thơ Jimmy Trần

  NGÀN MAI…! Ngàn mai thơ vẫn triền miên Bình yên ánh mắt hồn nhiên

Sóng lặng – Thơ Lệ Hồng

  SÓNG LẶNG Vườn đêm trăng ghé nửa vành môi Để gió đong đưa ngã

error: Content is protected !!