Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương
Quán nhỏ chiều thu – Thơ Thùy Dương
QUÁN NHỎ CHIỀU THU…! Em hỏi anh còn nhớ Bữa ấy… quán cà phê
Lời tự tình của biển – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
LỜI TỰ TÌNH CỦA BIỂN Nâng cánh buồm nhờ gió đẩy thuyền ra Chốn
Giọt thu – Thơ Thùy Dương
GIỌT THU…! Nhẹ thôi em bước vào thu Nhẹ thôi khỏi sóng mặt hồ
Quên đi dĩ vãng – Thơ Thùy Dương
QUÊN ĐI DĨ VÃNG…! Bỏ đi em… mãi nhịp buồn Nào là dĩ vãng…
Quỳnh hương – Thơ Thùy Dương
QUỲNH HƯƠNG…! Rũ áo xiêm khoe… nõn nhị đài Bồng bềnh xếp lớp…
Nối bờ mơ – Thơ Thùy Dương
NỐI BỜ MƠ…! Nỗi buồn niềm nhớ gửi vào thơ Chôn hết
Em nói gì với biển – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
EM NÓI GÌ VỚI BIỂN Em muốn ngỏ tâm tình gì trước biển Mà
Trái ngọt cuộc đời – Thơ Trần Đức Mạnh
TRÁI NGỌT CUỘC ĐỜI Vốn là đôi tay trắng Hành trang bước vào đời
Vay hình nợ bóng – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
VAY HÌNH NỢ BÓNG Ta nợ em… bài thơ viết vội Để biển lòng
Bé chăm đọc sách – Thơ Duy Dương
BÉ CHĂM ĐỌC SÁCH Bé say mê đọc sách Để học hỏi tư duy
Thu muộn – Thơ Nguyễn Minh Ngọc
THU MUỘN Phố say đắm ngọt bùi hương tình ngỡ… Nắng hoang sơ quanh
Sương rơi hay hạt mưa thu – Thơ Jimmy Trần
SƯƠNG RƠI HAY HẠT MƯA THU…!? Sương rơi hay hạt mưa thu!? U sầu
