Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương

Lời thì thầm của gió – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ Người vừa đến… và người đã vội đi Vừa

Khúc đoạn trường – Thơ Lê Phước Sơn

  KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG Đêm khuya nghe tiếng đàn bầu Thánh tha thánh thót giọt

Thèm ăn roi của mẹ – Thơ Phan Văn Sơn

  THÈM ĂN ROI CỦA MẸ… (Mùa vu lan) Một đời tần tảo sớm hôm

Gửi nắng cho anh – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  GỬI NẮNG CHO ANH Đông đến rồi… yêu dấu của anh ơi!… Gió bấc

Tôi sợ – Thơ Lưu Giang

  TÔI SỢ Tôi sợ đời không trọn Sáu mươi năm đi hoang Tôi sợ

Phỏng vấn tình yêu – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  PHỎNG VẤN TÌNH YÊU Tình yêu ơi!… lại đây cho em hỏi Duyên cớ

Cơn mưa đầu mùa – Thơ Thùy Dương

  CƠN MƯA ĐẦU MÙA… Ngang trời mây kéo ùn ùn… Chỉ trong chốc lát

Biển đêm – Thơ Thùy Dương

  BIỂN ĐÊM…! Đêm về nghe tiếng biển reo Hạt mưa lất phất rắc đều

Hương sắc tình thu – Thơ Thùy Dương

  HƯƠNG SẮC TÌNH THU…! Vương trên tóc em… nắng thu ru một sớm Mây

Chợt thu gieo buồn – Thơ Thùy Dương

  CHỢT THU GIEO BUỒN…! Thế là thu cũng đến rồi Chiều lênh loang nắng…

Hương tình cuối – Thơ Thùy Dương

  HƯƠNG TÌNH CUỐI… Ta qua nhau… quá nửa đời dang dở Cái nắng chiều

Đợi chờ là hạnh phúc – Thơ Xuân Nương

  ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC Một tuần mới nữa lại đến Ngày mới lên,

error: Content is protected !!