Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương

Bến đợi – Thơ Ngô Thị Mai

  BẾN ĐỢI Chiều về trên Hàn Giang Ta mơ màng bên nớ Mối tình

Tình thu – Thơ Thanh Phong

  TÌNH THU Tia nắng nhạt nhòa… Chiều tím trôi Mây bay lũ lượt phía

Ru tình vào kỷ niệm – Thơ Hải Nguyễn

  RU TÌNH VÀO KỶ NIỆM Cao nguyên mùa hoa nở Em tìm về bên

Gửi – Thơ Nắng Chiều

  GỬI! GỬI vạn tình thương đến mỗi người GỬI ngàn ý rạng kính từng

Nhớ ơn thầy cô – Thơ Nguyễn Duy Thuyên

  NHỚ ƠN THẦY CÔ Một thời cắp sách tới trường Một thời tôi mãi

Em hỏi tại sao? – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  EM HỎI TẠI SAO? Tại sao em nhớ người dưng Tim em khắc khoải

Bến xuân – Thơ Jimmy Trần

  BẾN XUÂN Tuổi buồn đời nhớ bến xuân Trầm luân tự bút ngả thầm

Men tình yêu – Thơ Nguyễn Văn Học

  MEN TÌNH YÊU Hôm nay lác đác mưa bay Gió đông hiu hắt cả

Quê mẹ Hoài Thanh – Thơ Nguyễn Văn Học

  QUÊ MẸ HOÀI THANH Đường về quê mẹ Hoài Thanh Nhìn qua phong cảnh

Con gió bấc – Thơ Jimmy Trần

  CON GIÓ BẤC Từng con gió bấc đưa về Hôn mê chiếc lá neo

Hoài niệm – Thơ Văn Thị Nga

  HOÀI NIỆM Em trở về khi đã quá thanh xuân Bâng khuâng đứng giữa

Biển tình – Thơ Quốc Trung

  BIỂN TÌNH Biển Nhật Lệ xanh thẳm màu thương nhớ Phút ban đầu xao

error: Content is protected !!