Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Mùa thu và hương cốm – Thơ Thùy Dương
MÙA THU VÀ HƯƠNG CỐM…! Anh về qua lối cũ Chợt vẫn thấy bóng
Mảnh ghép cuộc tình – Thơ Lê Hữu Phước
MẢNH GHÉP CUỘC TÌNH (Song Bát Lục Bát) Tia nắng nhạt lòn xuyên ngàn
Trung thu cho em – Thơ Hạnh Phạm
TRUNG THU CHO EM Chiều mười bốn, rộn vang tiếng trống ếch Náo nhiệt,
Chỉ bên em anh mới thấy bình yên – Thơ Đoàn Phiên
CHỈ BÊN EM ANH MỚI THẤY BÌNH YÊN Chỉ bến bờ yên ả Mới
Anh trở về – Thơ Phạm Thi
ANH TRỞ VỀ Trên đường đỏ nắng chiều dần buông xuống Anh trở về
Niềm tin – Thơ Vương Phúc
NIỀM TIN Hận bởi mây đen chắn giữa dòng Trăng buồn ảm đạm ngó
Dối lòng – Thơ Vương Phúc
DỐI LÒNG… Em đứng kiêu sa giữa biển trời Mơ màng tôi ngắm dạ
Cô đơn – Thơ Vương Phúc
CÔ ĐƠN Lẻ bóng trèo non lúc xế tà Chân trời rực lửa đốt
Điều khó nói – Thơ Vương Phúc
ĐIỀU KHÓ NÓI Ngắm dáng em ngồi nảy ý thơ Lung linh vẻ đẹp
Mùa thu đến trường – Thơ Minh Huế
MÙA THU ĐẾN TRƯỜNG Ban mai thu ùa gọi dậy Quàng vai em rủ
Lá chung cành – Thơ Quế Nguyễn
LÁ CHUNG CÀNH Anh đã hứa cùng em suốt đường dài Dù ngày mai sương
Thu nhớ – Thơ Nguyễn Thị Đức Hạnh
THU NHỚ…! Anh đi vào thu tháng CHÍN. Mưa ngâu sụt sùi nước
