Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Chùm thơ tình khúc những mùa hoa – Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
HOA CAU Hoa cau thơm ngát xóm làng Hoa thơm quyến rũ nhẹ nhàng
Cánh phượng hồng – Thơ Nguyễn Thiện
CÁNH PHƯỢNG HỒNG Bỡ ngỡ bước chân hôm nào Mái trường thầy cô bè
Nhớ thầy – Thơ Đức Thuận
NHỚ THẦY Chiều bất chợt nhớ sao trường cũ Bóng dáng người còn ngụ đâu
Song bút xướng họa: Hữu Nghĩa – Lục Bình
HẠ CHIA LY KỶ NIỆM (Xướng) Chiều chia ly không gian như
Xót xa – Thơ Lê Phương
XÓT XA Đường đêm nay sao dài hơn mọi bữa Sắt se lòng
Bên lăng Bác – Thơ Phan Ngọc
BÊN LĂNG BÁC! (Kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5) Hôm nay con trở về
Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thùy
NHỚ MẸ! (Bài thơ viết hộ) Mẹ đâu còn nhớ tên mình Quên
Đợi… cha! – Thơ Nguyễn Thùy
ĐỢI… CHA! Ngoài cửa sổ sấm thét gào từng đợt Sét inh tai
Nhớ mùa xuân năm ấy – Thơ Xuân Nương
NHỚ MÙA XUÂN NĂM ẤY Nhớ mùa xuân năm ấy Em thăm vườn nhà
Phượng buồn – Thơ Nguyễn Thùy
PHƯỢNG BUỒN! Em về đâu để phượng buồn tơi tả Con đường
Thầm lặng – Thơ Ng Văn
THẦM LẶNG Ngày ấy cùng vui thuở học trò Miệt mài trang
Về lại mái trường xưa – Thơ Hai Dư
VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA Về thăm lại mái trường xưa Hao hao
