Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Dáng cha – Thơ Hoài Phương
DÁNG CHA Một ngày tôi chợt thấy dáng cha Âm thầm vun xới gốc mai
Sáng tháng Tư – Thơ Nguyễn Thị Ngọc Phụng
SÁNG THÁNG TƯ Ngày Xuân mới muôn hoa khoe sắc Con đường thơm ngan ngát
Mẹ tôi – Thơ Đặng Thành Long
MẸ TÔI Mẹ trầm mình trong bom rơi, đạn bắn Mẹ gồng lưng gánh chiến
Nỗi buồn của mẹ – Thơ Nguyễn Thùy
NỖI BUỒN CỦA MẸ!!! Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau Lầm lũi thân
Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Thị Kim Thoa
Hạ ơi! Hạ về chàng có nhớ không Tiếng ve thúc giục tuổi hồng vào
Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Hữu Nghĩa
TÌNH CA MÙA HẠ Hạ về rồi, mà Xuân còn luyến tiếc Cứ quẩn quanh
Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Thị Nhiêu
NHỚ MÃI MÙA HẠ YÊU! Hạ về rồi gió mơn man dịu mát Bến duyên
Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Lục Bình
NỖI NHỚ HẠ SANG…! Chuyện tình qua anh còn nhớ không nhỉ? Hai chúng mình
Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Ng Văn
HẠ Một cánh Phượng hồng rơi trước cổng Một trang vở cuối gấp vào lòng
Quê em một nhánh chín rồng – Thơ Võ Huy Triết
QUÊ EM MỘT NHÁNH CHÍN RỒNG! QUÊ em một nhánh chín Rồng EM miền sông
Thanh Ngô: chùm thơ tình số 003
TÔI VỀ NƠI BẮT ĐẦU NGHỀ THỦY LỢI Hôm nay, tôi trở
Nhớ ơn – Thơ Hoàng Mừng
NHỚ ƠN Tháng Tư về lòng mãi nhớ ơn Nhớ thời hào hùng bao chàng
