Văn chương ba miền

Vườn hoa dưới trăng – Thơ Đặng Thành Long

  VƯỜN HOA DƯỚI TRĂNG Áo ai mặc nửa lưng chiều Để ta trễ nửa

Lối cũ – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  LỐI CŨ Mưa xối xả thấm da người có lạnh Nghe nao từng những

Duyên phận xứng đôi – Thơ Võ Xiêm

  DUYÊN PHẬN XỨNG ĐÔI Cái ngày chủ nhật đẹp đôi Mười một(*) là cặp

Chân quê – Thơ Kim Thoa

  CHÂN QUÊ Em chỉ là cô gái chốn nhà quê Đã quen rồi một

Giao mùa – Thơ Phạm Quốc Tý

  GIAO MÙA Đang say trong giấc thu nồng Quờ tay chạm phải mùa đông

Lắng nghe mùa xuân về – Thơ Tống Thu Ngân

  LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ Lắng nghe mùa xuân về Nước ngập tràn bờ

Cha – Thơ Diệp Tôi Đây

  CHA Hạ đến thu về cha ở đâu Tìm cha mộng thấy đứng trên

Bóng – Thơ Nguyễn Xuân Tịnh

  BÓNG Em như cái bóng Cái bóng tình yêu Cái bóng trớ trêu Của

Lòng xao xuyến – Thơ Nguyễn Tiến Tàu

  LÒNG XAO XUYẾN Quê hương tâm trạng mến yêu Dạo trên khắp nẻo đường

Tình đông – Thơ Phạm Viết Cảnh

  TÌNH ĐÔNG Tiếng thu cảnh đẹp nắng buông chiều Tình tôi khép lại chờ

Có được đâu – Thơ Phạm Thi

  CÓ ĐƯỢC ĐÂU Tôi ghé nhà em một buổi trưa Giữa hè nắng nóng

Những ánh sao băng – Thơ Nguyễn Văn Học

  NHỮNG ÁNH SAO BĂNG Đẹp thay những ánh sao băng Đêm đêm có ánh

error: Content is protected !!