Văn chương ba miền

Người đàn bà mơ hoang – Thơ Minh Nguyễn

  NGƯỜI ĐÀN BÀ MƠ HOANG Có người đàn bà đợi thu sang Vẫn ngồi

Tình thơ mùa đông – Thơ Jimmy Trần

  TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG Ngữ thơ trắc ẩn tư lòng Bềnh bồng có gió

Tiếng thu – Thơ Nguyễn Hàm

  TIẾNG THU Một tiếng gà trưa giữa mùa thu Bàng hoàng chợt nhớ lời

Trăng – Thơ Đỗ Ngọc Lợi

  TRĂNG TRĂNG rạng rỡ khi ngời sáng tỏ Trăng ảo huyền khi gió đưa

Chúc sớm – Thơ Phan Đức Liêm

  CHÚC SỚM (Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Chúc mừng sinh nhật Yến

Tắm lại bến xưa – Thơ Phạm Quốc Tý

  TẮM LẠI BẾN XƯA Tôi về tắm bến sông xưa Vớt tìm ký ức

Hạt mưa tháng Bảy – Thơ Duy Phạm

  HẠT MƯA THÁNG BẢY Tháng Bảy rồi… ngồi đón hạt mưa ngâu Hỏi từng

Thu về có nhau – Thơ Thu Thủy

  THU VỀ CÓ NHAU Em đã nguyện chỉ yêu chàng duy nhất Bằng quả

Tìm lại tháng Ba xưa – Thơ Thúy Nguyễn

  TÌM LẠI THÁNG BA XƯA Con trở về tìm lại một mùa hoa Nấu

Nhớ quê hương – Thơ Phạm Thi

  NHỚ QUÊ HƯƠNG Tôi trở lại sau những ngày xa vắng Sau những ngày

Tiếng thu – Thơ Trương Ngọc Khoan

  TIẾNG THU Thu về cảm xúc dâng trào Trời xanh nắng dịu ngọt ngào

Thu xa – Thơ Dương Nam

  THU XA Thủa ấy thu trong quá nửa mùa Sông Rào chầm chậm chảy