Văn chương ba miền
Biển và bờ – Thơ Trần Minh Châu
BIỂN VÀ BỜ! Sóng biển hát dạt dào ôm bờ cát Lời trùng dương
Gởi về nơi ấy – Thơ Phong Lan Hoa
GỞI VỀ NƠI ẤY *Còn thu mà ngỡ đông sang Hàng cây trên phố
Nhớ kỷ niệm xưa – Thơ Lê Dần
NHỚ KỶ NIỆM XƯA Ôi những ngày… cuối mùa thu êm dịu Anh bồi
Chiều rơi – Thơ Phương Lý
CHIỀU RƠI Chiều tan vỡ một nhánh buồn tím đỏ Thấy chông vênh ngay
Niềm đau khắc khoải – Thơ Bùi Tân
NIỀM ĐAU KHẮC KHOẢI Ta là gì? Ở trong trái tim nhau Ngày tháng
Xin cho nhau nụ cười – Thơ Minh Nguyễn
XIN CHO NHAU NỤ CƯỜI Tôi đi gần cuối đoạn đường đời Vui buồn
Ngang qua mùa thu – Thơ Vũ Lệ Hương
NGANG QUA MÙA THU Nghe tháng Mười chở mùa thu ngang qua Tiếng lao
Chờ ai một cánh thiệp hồng – Thơ Nắng Thủy Tinh
CHỜ AI MỘT CÁNH THIỆP HỒNG… Ngày ấy anh đi chẳng kịp chào Đường
Nguyễn Thị Kim Khoa – T062: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ Em muốn về nơi ấy dẫu không anh Tìm
Mưa thu nhớ mẹ – Thơ Trần Đình Chiến
MƯA THU NHỚ MẸ Thu buồn mưa lũ gian nan Lút ngập đường làng
Kỷ niệm tháng Mười – Thơ Tùng Nguyễn
KỶ NIỆM THÁNG MƯỜI Thu sắp tàn ta lại thêm tuổi mới Mùa Thu
Ngày về – Thơ Lê Thi
NGÀY VỀ! Gót chân hoang trở về quê Nắng cài then cửa bờ đê
