Văn chương ba miền
Tháng Mười – Thơ Lê Văn Túc
THÁNG MƯỜI Bao giờ cho tới tháng Mười… Để ta về lại gặp người
Tình ca mùa thu – Thơ Nguyễn Nam
TÌNH CA MÙA THU Chiều về nhẹ bước trên đê Hoàng hôn gói lại
Hà Nội và em – Thơ Nguyễn Dậu
HÀ NỘI VÀ EM Nơi ấy bây giờ lạnh lắm phải không em Cái
Tức cảnh – Thơ Dương Nam
TỨC CẢNH Nhác thấy thu buồn sương mới giăng Thiên nhiên sao nỡ thiếu
Đêm rằm nguyệt thực – Thơ Vương Phúc
ĐÊM RẰM NGUYỆT THỰC Đêm rằm trăng khuyết hỏi ai hay Cảnh ấy người
Tây Nguyên mùa hoa trắng – Thơ Ngân Hà
TÂY NGUYÊN MÙA HOA TRẮNG Tây Nguyên mùa hoa trắng Vũ sạp len tiếng
Sắc màu Huế thương – Thơ Ngân Hà
SẮC MÀU HUẾ THƯƠNG SẮC tím tô đầy nỗi nhớ mong MÀU quê nét
Khúc giao mùa – Thơ Nguyễn Nam
KHÚC GIAO MÙA Tháng Mười rồi bên ấy có bình yên Anh muốn gửi
Thương cô gánh nước – Thơ Nguyễn Danh Di
THƯƠNG CÔ GÁNH NƯỚC Qua khung cửa mắt nhìn xa thấy rõ Bốn cô
Nguyễn Văn Thi – T061: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
MÙA THU ĐẤT NƯỚC NGÀN HOA Tôi viết bài thơ mùa thu Nắng tràn
Trần Đức Bình – T060: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
NHỚ CHA Đã về chín suối lâu nay Mai kia cha ạ đến ngày
Nhớ quê hương – Thơ Hoàng Mừng
NHỚ QUÊ HƯƠNG Quê nhà trời sắp sang đông Còn đâu nửa hương nắng
