Văn chương ba miền

Tháng Mười nhớ mẹ lời ru – Thơ Ba Phương

  THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ LỜI RU Tháng Mười tôi mới sinh ra Ngày này

Quán vắng không em – Thơ Phan Văn Sơn

  QUÁN VẮNG KHÔNG EM Giọt cà phê đặc quánh Cứ lặng lẽ rơi đều

Tặng em – Thơ Nguyễn Danh Di

  TẶNG EM Nhân ngày khánh nhật* tặng nhành bông Chọn mãi tìm ra vẹn

Đêm mưa mùa đông – Thơ Như Hoa

  ĐÊM MƯA MÙA ĐÔNG Đêm mưa rơi nghe buồn ảm đạm Giọt mưa tí

Chào em cô gái tháng Mười – Thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

  CHÀO EM CÔ GÁI THÁNG MƯỜI Chào cô gái tháng Mười em chợt đến

Nhìn những mùa thu đi – Thơ Phong Lan Hoa

  NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI *Đông rón rén đợi đổi ngôi trước cửa Tháng

Loài hoa huệ – Thơ Nguyễn Danh Di

  LOÀI HOA HUỆ Loài hoa trắng sau hoàng hôn chưa ngủ Đợi ăn sương*

Nhớ chiều quê mẹ – Thơ Kiên Nguyễn

  NHỚ CHIỀU QUÊ MẸ Vẫn đây khói phủ lam chiều quê mẹ Vẫn giọt

Chơi cá chọi – Thơ Vương Phúc

  CHƠI CÁ CHỌI Thằng con tôi mua đôi cá chọi Thả vào bình hớt

Gió – Thơ Đoàn Thịnh

  GIÓ Gió lang thang Đồng sau bãi giữa Râu ngô dậy thì tứa nhựa

Sông Hồng – Thơ Phan Huy Hùng

  SÔNG HỒNG (Kỷ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô) Sông Hồng như tia

Ông Cột bà Kèo – Thơ Phan Huy Hùng

  ÔNG CỘT BÀ KÈO Về thăm ông Cột bà Kèo Mái quê hạnh phúc