Văn chương ba miền

Đoạn khúc tàn thu – Thơ Diệp Tôi Đây

  ĐOẠN KHÚC TÀN THU Thu như đã… tìm sang nơi miền nhớ Tháng Mười

Vợ chồng A Phủ – Thơ Vũ Văn Khánh

  VỢ CHỒNG “A PHỦ” Vợ chồng như cá có đôi Mây trôi nối gió,

Nói với tháng Mười – Thơ Hoàng Chẩm

  NÓI VỚI THÁNG MƯỜI Nghiêng chiều cho ngày ngắn lại Đêm về trút mộng

Giọt – Thơ Nguyễn Minh Quý

  GIỌT Giọt nắng lơ lửng giữa trời Cùng mây quyện gió muôn nơi trốn

Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Đại Hải

  MẸ TÔI Mẹ chẳng còn khỏe nữa đâu Tóc ở trên đầu của mẹ

Thao thức về thăm quê – Thơ Đính Đào

  THAO THỨC VỀ THĂM QUÊ! Thao thức đêm nay khó ngủ hoài Mong chờ

Em về bên anh – Thơ Thu Thủy

  EM VỀ BÊN ANH Thu về em đến quê anh Nghe lời Cổ Tháp

Phía chân trời – Thơ Thanh Lê

  PHÍA CHÂN TRỜI Mây trời xanh thẳm Gió chướng chiều tà Bon chen giữa

Cánh buồm lênh đênh – Thơ Phạm Lăng Trường

  CÁNH BUỒM LÊNH ĐÊNH Thuyền tình tôi lướt sóng, Mang khát vọng phiêu du.

Dáng thiên nga – Thơ Bùi Trọng Nghiêm

  DÁNG THIÊN NGA Đôi thiên nga bay vút tầng không Đẹp tựa ánh sao

Tiễn thu – Thơ Phạm Quốc Tý

  TIỄN THU Ai mang mùa thu đi đâu Để hoa ngủ quên bên suối

Sương đong tuyết rơi – Thơ Jimmy Trần

  SƯƠNG ĐONG TUYẾT RƠI Sương đong trên lá nồng nàn Tuyết rơi trắng lối