Văn chương ba miền

Hương thu – Thơ Nguyễn Nam

  HƯƠNG THU Chiều về nhẹ bước chân quê Bình minh tỏa sáng sương về

Níu thu – Thơ Duy Thịnh

  NÍU THU Đừng vội nhé! Thu ơi đừng vội nhé! Chớ đi nhanh hãy

Cha tôi – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  CHA TÔI Cha tôi là một cụ già Chín mươi tư tuổi đang là

Hà Nội trong trái tim tôi – Thơ Cao Hùng Cường

  HÀ NỘI TRONG TRÁI TIM TÔI (Chào mừng 69 năm giải phóng thủ đô

Cuối thu mưa nhiều – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  CUỐI THU MƯA NHIỀU Trời đã dần cuối thu Những cơn mưa rả rích

Thơ tình biết gởi cho ai – Thơ Mai Tường Vi

  THƠ TÌNH BIẾT GỞI CHO AI Thơ tình viết gửi cho ai Ngày qua

Đi cùng anh lên Hà Giang – Thơ Nguyễn Văn Sửu

  ĐI CÙNG ANH LÊN HÀ GIANG Anh muốn cùng em lên tận Hà Giang

Tình cuối thu – Thơ Nguyễn Tâm

  TÌNH CUỐI THU Xin gom một chút lá vàng Cất làm kỷ niệm, mùa

Phải đâu tại sắc lá vàng – Thơ Trăng Thơ

  PHẢI ĐÂU TẠI SẮC LÁ VÀNG Gió thương nhẹ lướt tóc mềm Lâng lâng

Ánh sao băng – Thơ Jimmy Trần

  ÁNH SAO BĂNG Lưng trời thấy ánh sao băng Vân đằng theo gió xuyên

Nguyện mãi yêu anh – Thơ Nguyễn Văn Học

  NGUYỆN MÃI YÊU ANH Em là cô gái miền cao Nhưng em luôn mãi

Nhật ký ngày mới – Thơ Phạm Thu

  NHẬT KÝ NGÀY MỚI Mỗi sớm mai thức dậy Hãy mỉm cười thật tươi