Văn chương ba miền
Cà phê Bà Rịa – Thơ Lưu Giang
CÀ PHÊ BÀ RỊA Sáng nay cà phê Bà Rịa Bên dòng xe cộ
Chỉ thế thôi – Thơ Thảo Vy
CHỈ THẾ THÔI! Em chẳng thích nhà to và cửa rộng Không dám mơ
Em có nghe gì không? – Thơ Lê Viết Tín
EM CÓ NGHE GÌ KHÔNG? Em có nghe gì hả? Mười hai tháng Tám
Tình mẹ – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương
TÌNH MẸ MẸ có biết con yêu nhiều lắm NGỒI một mình suy ngẫm
Lối rẽ – Thơ Thảo Vy
LỐI RẼ! Giữa đường đời muôn lối Biết phải rẽ về đâu Ngõ ấy
TS. Trịnh Xuân Đức: Em gái nhỏ (thơ)
EM GÁI NHỎ Người con gái anh quen Dáng xinh xinh thướt tha Mỗi
Vẻ đẹp giữa rừng – Thơ Vi Thái Ngọc
VẺ ĐẸP GIỮA RỪNG Đường hành quân hôm ấy giữa ngàn hoa Chàng lính
Đêm lặng lẽ – Thơ Nguyễn Hùng
ĐÊM LẶNG LẼ Chỉ nỗi nhớ là dài như vô tận Trăng lẻ loi
Thêm một mùa thu để nhớ – Thơ Hoàng Chẩm
THÊM MỘT MÙA THU ĐỂ NHỚ Bước chân em trải ngậm ngùi Chiều thu
Tình mẹ – Thơ Nguyễn Nhiêu
TÌNH MẸ HƯƠNG tình yêu tỏa ra thơm ngát THƠM thảo hiến dào dạt
Hạ nhớ – Thơ Tiêu Tường
HẠ NHỚ Nhớ hạ trường vây dáng phượng HỒNG Sân bày sắc THẮM điệp
Tình yêu đẹp mãi – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH YÊU ĐẸP MÃI Tình yêu sáng đẹp tuyệt vời Tình yêu giữ trọn
