Văn chương ba miền
Thương lắm miền Trung – Thơ Võ Xiêm
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG Nắng cháy da Mưa là thối đất Người miền Trung
Lộc non – Thơ Võ Xiêm
LỘC NON Một chút nắng vàng một làn sương lạnh một cơn gió mạnh
Mưa lớn – Thơ Võ Xiêm
MƯA LỚN Hừng đông trời tháng Chín Ráng đỏ cả bầu trời Đẹp tuyệt
Lời ru đất mẹ – Thơ Võ Xiêm
LỜI RU ĐẤT MẸ BỒNG bồng bồng bỗng lời ru EM còn nhỏ dại
Cô giáo mầm non – Thơ Võ Xiêm
CÔ GIÁO MẦM NON Đưa con vừa tới cổng trường Sụt sùi con khóc
Bánh đập – Thơ Võ Xiêm
BÁNH ĐẬP Bột gạo ngâm nở tối qua Sáng nay ngủ dậy tráng ra
Bận – Thơ Phan Huy Hùng
BẬN Sáng ra bận uống Trà Đào Trưa trưa lại bận lướt nhào bể bơi
Giọt nắng cuối chiều – Thơ Nguyễn Ngọc Bích
GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU Ngậm ngùi nhặt giọt nắng rơi Gửi về phương
Và anh vẫn sống – Thơ Dương Nam
VÀ ANH VẪN SỐNG Anh sống giữa tháng ngày bình dị Hương nồng xưa
Mời em về thăm biển quê anh – Thơ Lê Xuân Thỏa
MỜI EM VỀ THĂM BIỂN QUÊ ANH Hạ đến rồi, em hãy về, thăm
Nguyễn Dậu: Chùm thơ 001
HÓC MÔN TÔI VỀ Theo câu ca tôi về Thăm Hóc Môn yêu dấu
Chùm thơ tình – Tịnh Yên (Kiên Giang)
TÌNH THƠ BIỆT KHÚC Tình thơ quảy gánh đi đâu Để tôi đứng mãi
