Văn chương ba miền

Đón giọt mưa ngâu – Thơ Nguyễn Hùng

  ĐÓN GIỌT MƯA NGÂU Gió lay cành trúc la đà Tí tách làm quà

Hiểu đạo luân hồi – Thơ Đào Vinh Quang

  HIỂU ĐẠO LUÂN HỒI Nếu mai mốt khi cha già mẹ yếu Hãy yêu

Tháng Tám – Thơ Nguyễn Song Sỹ

  THÁNG TÁM  “Tháng Tám, nắng nám má hồng” Em đi lấy chồng tôi bỗng

Võ Xiêm: Chùm thơ in tuyển tập Hoài niệm

  TÌNH SỬ BÊN DÒNG SÔNG THU Hai người ấy bạn của tôi Vu gia

Đồng quê Tây Nguyên – Thơ Nguyễn Đình Kháng

  ĐỒNG QUÊ TÂY NGUYÊN Chiều nghiêng nắng mỏng Sơn Khê Mênh mông ruộng lúa

Hoài niệm thu – Thơ Sử Ngọc Sinh

  HOÀI NIỆM THU Ai níu gọi để thu về bảng lảng Lá ươm vàng,

Tay mẹ – Thơ Nguyễn Thị Dinh

  TAY MẸ Thường những người phụ nữ Tay họ mát và mềm Nhưng bàn

Ký ức hè – Thơ Cô Đỏ Quán

  KÝ ỨC HÈ Ký ức buồn hè cũng đã dần xa Người thao thức

Nắng lượn đường cong – Thơ Phan Huy Hùng

  NẮNG LƯỢN ĐƯỜNG CONG Chiều nay nắng lượn đường cong Bánh xe lăn đuổi

Thu ơi tháng Tám – Thơ Thanh Ngô

  THU ƠI THÁNG TÁM Thu đã sang tháng giữa mùa Chính thu, hoa tường

Vẫn là mãi mãi – Thơ Thanh Ngô

  VẪN LÀ MÃI MÃI “Có bao giờ đẹp như hôm nay… Sông, núi, mây,

Tháng Bảy – Đầu thu – Thơ Thanh Ngô

  THÁNG BẢY – ĐẦU THU Đầu thu, tháng Bảy, nắng gật gù Sáng nắng,

error: Content is protected !!