Văn chương ba miền
Biển chiều – Thơ Lương Khánh Vinh
BIỂN CHIỀU Một gốc trời xa hoàng hôn lặn Chiều tàn én lượn cõi
Hoa Đam Books – Thơ Lưu Giang
HOA ĐAM BOOKS Cám ơn em người đồng hành Đam Books Giữ đam mê cho
Lên đường – Thơ Quốc Trung
Lên đường Nắng lên đi cho nồng nàn đôi mắt Để nỗi nhớ đi vào
Xuân Vẫn Còn Nguyên – Thơ Hoàng Quyên
XUÂN VẪN CÒN NGUYÊN Hình như Xuân vẫn còn nguyên Mai đào cứ nở tình
Hoa tháng Ba – Thơ Hoàng Quyên
HOA THÁNG BA (Chúc mừng ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3) Bốn mùa đẹp
Ngày hội Đường thi – Thơ Trần Ngọc Điềm
NGÀY HỘI ĐƯỜNG THI (Kỷ niệm ngày họp mặt Thi đường 12/3/2023) Một buổi đoàn
Nỗi Nhớ – Thơ Hồ Thị Kim Oanh (Thái Nguyên)
NỖI NHỚ Cứ bảo rằng gặp nhau cho đỡ nhớ Gặp nhau rồi lại càng
Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 010
MỐC SON LỊCH SỬ Ba mươi, tháng Tư, bảy lăm Miền Nam giải phóng, Bắc
Sống như sống – Nguyệt Tâm Như
Sống như sống Tùng bách hiên ngang đứng giữa trờia Mặc cho bão táp, mưa
Rạng ngọc lành – Phạm Vinh (Thanh Hóa)
RẠNG NGỌC LÀNH Hà Nội trời thu xanh thẳm xanh Giăng giăng sương trắng lụa
Chiều quê – Phạm Vinh (Thanh Hóa)
CHIỀU QUÊ Bóng đổ trời tây nhuộm ánh hồng Hồng loang thảm cỏ phía triền
Xao xuyến với chùm thơ lãng mạn của Nguyễn Hữu Trung
KỶ NIỆM QUÊ HƯƠNG Kỷ niệm họp mặt tại quán Cây Sanh 68 Xa xôi
