Văn chương ba miền
Nghề cao quý nhất – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NGHỀ CAO QUÝ NHẤT Nghề dạy học là cao quý nhất Được suy tôn
Cô giáo bản – Thơ Phạm Thu
CÔ GIÁO BẢN Em đẹp như hoa Pơ lang Bước chân vượt nương vượt
Nhớ mãi ơn thầy – Thơ Quý Huỳnh
NHỚ MÃI ƠN THẦY 41 năm qua là một chặng đường dài Hình dáng
Hiến chương Nhà giáo Việt Nam – Thơ Nguyễn Quang Lực
NGÀY 20/11/2023 HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM – Ký ức năm xưa lại
Ơn người gieo hạt – Thơ Trần Văn Nghiệp
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023 ƠN NGƯỜI GIEO HẠT Trời đông
Trọn đời ghi nhớ ngày 20/11 – Thơ Nguyễn Tấn Khoa
TRỌN ĐỜI GHI NHỚ NGÀY 20/11 Cha mẹ cho ta cả một hình hài
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – Thơ Nguyễn Văn Học
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Trăm năm ai đã trồng người Lòng
Mãi yêu nghề – Thơ Hoài Bão
MÃI YÊU NGHỀ Tôi của thời năm mươi hai năm trước Được sinh ra
Có một nghề – Thơ Đỗ Hồng Tâm
CÓ MỘT NGHỀ Có một nghề ngày đêm bên con chữ Chở ước mơ
Tết của đàn ông – Thơ Thái Hà
TẾT CỦA ĐÀN ÔNG Tết của đàn ông chẳng có quà Thực lòng cũng
Tình cây và đất – Thơ Thanh Phong
TÌNH CÂY VÀ ĐẤT Cây bám đất, bám sâu và bám chắc Đất ôm
Mưa thu – Thơ Duy Hoàng Duy
MƯA THU Mình ngồi ngắm hạt mưa rơi nhè nhẹ Đưa bàn tay lùa
