Văn chương ba miền
Trang sách mở ra – Thơ Ngô Thị Mai
TRANG SÁCH MỞ RA Dịu dàng sắc thắm em xinh tươi Sân trường lộng
Cô giáo như mẹ hiền – Thơ Huy Triết
CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN! (Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11) Từ ngày
Mùa tri ân – Thơ Dương Thái
MÙA TRI ÂN Mùa tri ân lại về Trong nỗi nhớ vấn vương Của
Công cha mãi nhớ – Thơ Phạm Thi
CÔNG CHA MÃI NHỚ Mười hai tháng Mười hàng năm Là ngày húy kỵ
Hoa cỏ dại – Thơ Đặng Thành Long
HOA CỎ DẠI đường xưa thấp thoáng lối về hàng cây tre già nghiêng
Cô giáo lên dạy vùng cao – Thơ Nguyễn Danh Di
CÔ GIÁO LÊN DẠY VÙNG CAO (Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam –
Em có về – Thơ Nguyễn Dậu
EM CÓ VỀ… Em có về ngang qua ngõ nhà anh Cho anh gởi
Chiều mưa – Thơ Ngọc Ẩn
CHIỀU MƯA Tiếng vọng ngoài thềm mưa lách tách Âm vang cuối ngõ gió
Chiều tím – Thơ Ngô Thanh Tùng
CHIỀU TÍM Mặt trời xuống phía núi xa Bóng in vệt sáng chói lòa
Thương nhớ người xưa – Thơ Tuấn Chiêm
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA Cứ mỗi chiều về lại biển Sầm Sơn Nghe sóng
Mẹ – Thơ Nguyễn Danh Di
MẸ Mẹ mang sự sống trên đời Mẹ xây hạnh phúc đến người con
Nghĩa nặng tình sâu – Thơ Ngô Quang Hùng
NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU CƠM con ăn thơm hương gạo trắng CHA miệt mài
