Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Mừng ngày khai trường – Thơ Phạm Hải
MỪNG NGÀY KHAI TRƯỜNG Hôm nay cả nước hân hoan, Chào năm học mới
Mẹ là dòng sông – Thơ Tâm Nguyễn
MẸ LÀ DÒNG SÔNG Có ai hỏi mẹ ở đâu Tôi nói rằng: mẹ
Chùm thơ tình – Nguyễn Thanh Tòng
ĐÊM NHỚ Thu lại về bên hàng cây phố cũ Mưa giăng đầy như
Sông ơi – Thơ Tấn Văn
SÔNG ƠI (Tặng em ngày khai giảng) Bao năm nhọc nhằn cõng theo con
Nhớ – Thơ Hoa Cỏ Lau
NHỚ Quê hương tôi Gió sương… dãi dầu Nắng mưa trên đầu Mà lòng
Về với mẹ, nghe con! – Thơ Thúy Nguyễn
VỀ VỚI MẸ, NGHE CON! Ngày lễ này mẹ lại ngóng các con Khi
Sống vui – Thơ Vương Phúc
SỐNG VUI Thể dục năng rèn ốm vượt qua Thu nay sáu chín vẫn
Hoa sữa học trò – Thơ Phan Huy Hùng
HOA SỮA HỌC TRÒ (Ngày khai giảng năm xưa) Hoa sữa buông từng giọt
Ngày khai giảng – Thơ Phan Huy Hùng
NGÀY KHAI GIẢNG Sáng nay ngày khai giảng Trời khai ánh bình minh Học
Tình trong bến mộng – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH TRONG BẾN MỘNG Bằng lăng tím nở ngát hương Còn em tím cả
Dẫu gì – Thơ Lê Hoàng Phương
DẪU GÌ Hai ta tình mãi nặng vương Cũng đi qua những cung đường
Bông hồng cài áo – Thơ Thành Việt
BÔNG HỒNG CÀI ÁO Bông hồng trắng con mang trên ngực áo Bày tỏ
