Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Tình đời là thế – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH ĐỜI LÀ THẾ Hỡi người con gái tôi yêu Hãy nghe ta nói
Dòng sông khóc – Thơ Vương Phúc
DÒNG SÔNG KHÓC Bến cũ hoang tàn đất xác xơ Con đò vắng khách
Bùi ngùi thương nhớ – Thơ Trần Phước Anh
BÙI NGÙI THƯƠNG NHỚ! Ngồi ngẫm trang đời cuộc bể dâu Ngày xưa cha
Mưa chiều nhớ con – Thơ Nguyễn Dậu
MƯA CHIỀU NHỚ CON Hôm nay trời đổ mưa chiều Ba nghe trong dạ
Cho nhau những lần ngày – Thơ Hoàng Chẩm
CHO NHAU NHỮNG LẦN NGÀY Như một ngày em đã yêu Dòng sông vẫn
Đã lâu rồi ta chẳng sống cho ta – Thơ Sen Hồng
ĐÃ LÂU RỒI TA CHẲNG SỐNG CHO TA Đã lâu rồi ta chẳng sống
Tình thơ nơi đó – Thơ Sương Trần
TÌNH THƠ NƠI ĐÓ Tôi gửi gấm tình thơ nơi đó Xứ Trầm Hương
Thu nhớ anh – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ
THU NHỚ ANH Dẫu rằng một thuở thu bay Phương trời đất khách dạn
Đêm cuối thu – Thơ Phạm Văn Việt
ĐÊM CUỐI THU Dù trăng cố trải mộng trên dòng Suối vẫn âm thầm
Muộn phiền trong cô đơn – Thơ Phùng Mạnh Tiếp
MUỘN PHIỀN TRONG CÔ ĐƠN Khi yêu luôn muốn gặp Lúc giận chẳng thích
Chỉ là mơ – Thơ Nguyễn Nam
CHỈ LÀ MƠ Anh mang theo sợi tơ lòng Mỗi chiều ra bến ngóng
Ánh sáng của âm thanh – Thơ Phan Huy Hùng
ÁNH SÁNG CỦA ÂM THANH Trong khoảng đêm dịu mát có âm thanh
