Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Tình yêu và nỗi nhớ – Thơ Lê Yên Bình

  TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ…! Biết làm sao cho vơi đi nỗi nhớ Chiều

Dòng Lam – Thơ Lê Hùng

  DÒNG LAM Ngăn dòng chia ngã đôi đường Bậc tầng réo chảy máng mương

Niềm thương nỗi nhớ – Thơ Trần Văn Đức Thuận

  NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ Bao nhớ thương tím cả khoảng trời chiều Ai thấu

Tìm – Thơ Hoàng Chẩm

  TÌM Ngược đêm em đếm lại ngày Tìm trong ngập ngụa mắt cay mùa

Uống trà ở Phú Thứ – Thơ Bá Nha

  UỐNG TRÀ Ở PHÚ THỨ Qua cầu Dinh Ông Uống trà thi hữu Hương

Đời là thế – Thơ Nguyễn Duy Thuyên

  ĐỜI LÀ THẾ Đời là thế người hiền lành lép vế Kẻ lọc lừa

Khách đến nhà – Thơ Xuân Nương

  KHÁCH ĐẾN NHÀ Hôm nay, khách đến thăm nhà Chồng thời đi vắng, chợ

Yêu một mình – Thơ Bá Nha

  YÊU MỘT MÌNH Thôi thì em giả vờ yêu Cho anh có lối chiều

Chiều Long An – Thơ Cao Tiến Đỗ

    CHIỀU LONG AN Chiều nay trở lại Long An  Bao nhiêu kỷ niệm

Cung đàn tặng mẹ – Thơ Thanh Thống

  CUNG ĐÀN TẶNG MẸ Đêm không ngủ mơ màng hình bóng mẹ Hơi thở

Tình phụ tử – Thơ Nguyễn Bá Nha

  TÌNH PHỤ TỬ Bao năm cha rong ruổi ngược xuôi Tựa thân cò nay

Ráng chiều – Thơ Nguyễn Thiện Đức

  RÁNG CHIỀU Dạo Hồ Gươm một chiều cuối hạ Trải tơ vàng gợn sóng

error: Content is protected !!