Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Chùm thơ tình – Bùi Nhân Quý
ĐA TÌNH Đa tình rơi xuống giếng khơi Dao cau mắt liếc cá bơi
Nancy Nguyen -Thơ Lòng mẹ
LÒNG MẸ Dù cho tạo hóa mãi xoay vòng Nắng dãi mưa dầm mẹ ruổi
Nguyễn Hùng: Chùm thơ tình 001
CHÀO THÁNG BẢY Xa rồi tháng Sáu yêu ơi Cho tôi giữ lại khoảng
Sóng và bờ – Thơ Nguyễn Hùng
SÓNG VÀ BỜ Nhìn từng cơn sóng dạt dào Đại dương sâu thẳm khát
Đặng Thành Long: Chùm thơ tình 001
LỐI VỀ Người ngồi bên dốc lặng im Cành cây sáo hót nỗi niềm
Chùm thơ về mẹ – Chea Ranata
LÒNG MẸ Nhìn tóc mẹ, mỗi ngày thêm sợi bạc Con nghẹn ngào lòng
Nha Trang ngày về – Thơ Trần Thanh Phong
NHA TRANG NGÀY VỀ Nắng hạ vàng say ngắm phố Nha Trang Ta thả
Mơ về mẹ – Thơ Khánh Lê
MƠ VỀ MẸ Đêm qua con mới nằm mơ Mẹ về đứng dưới trời
Chùm thơ “Hoài niệm” – Như Hoa
TÌNH XUÂN! Có phải xuân còn đó hay chăng! Tình xuân bao lưu luyến
Chùm thơ tình – Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)
THÁNG TƯ NGÀY ẤY Lại về ngày ấy tháng Tư Bao năm cứ thế
Như Hoa: Chùm thơ tình 001
NẮNG CHIỀU! Nắng chiều buông lơi mây trắng gợn! Sóng biển vỗ nhẹ chút
Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thị Hiên
NHỚ MẸ Mùa hè về rộn rã tiếng ve ngân Bao luyến nhớ cứ
