Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Chùm thơ tình – Nguyễn Quang Thao (Bình Phước)
TÌNH XUÂN Thắp một chút tình xuân vương nhè nhẹ Gửi vào lòng tươi trẻ
Chùm thơ tình – Phạm Hùng
MƯỢN “Ta mượn em một ánh mắt dịu dàng Về vá lại giấc mơ xưa
Chùm thơ tình – Hà Văn Luôn
XUÂN VỀ NHỚ MẸ Mẹ ơi xuân đến lòng rơi lệ Cứ mỗi mùa mẹ
Chùm thơ Hương mùa Xuân – Đào Thị Thanh Tâm (Buôn Ma Thuột)
NGÀY CHUNG ĐÔI Tháng 2 về lòng xao xuyến hương yêu Gió xuân rung rinh
Chùm thơ tình – Trần Ngọc Tá (Quảng Trị)
VỀ QUÊ ĂN TẾT Lịch âm cũng cũng sắp hết rồi Chỉ còn hơn tháng
Thơ tình – Phan Huy Hùng (Hà Nội)
Chưa kịp gieo vần Nắng tươi ửng má hoa đào Gió xanh nhẹ lướt bước
Chùm thơ Xuân – Tịnh Yên (Kiên Giang)
ANH NÓI RẰNG Anh nói rằng quà ngày lễ tình nhân Là thơm ngọt như
Chùm thơ tình – Nguyễn Đình Kháng
TÌNH TRAO Tình tôi đã lỡ trao thương hết Thắm thiết đầy đong kín mặn
Chùm thơ tình – Lê Đức Xí
MẸ ƠI Cũng đành bỏ lại phía sau Người thân, hàng xóm với bao nghĩa
Chùm thơ “Những bóng hồng” – Vũ Ngọc Chiến
Em sắp qua tuổi bảy mươi (Tặng bạn đời chung thủy) Em sắp qua tuổi
“Duyên” thơ Hùng Phan (Hà Nội)
Duyên? Em đang ở giữa chơi vơi Mà sao cứ ngỡ bên
Chùm thơ xuân – Huệ Quang (Gia Lai)
MỪNG XUÂN QUÝ MÃO ĐIỂM thùng Quý Mão cởi gian truân CÁNH
