Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Nguyến Ái Lệ (Gia Lai)

MẸ! BÀ LÀ AI…? Mẹ! Là người đàn bà thích nói nhiều đến nỗi mà

Chùm thơ tình – Nguyễn Thanh Vinh (Quảng Ngãi) Bút danh: Tĩnh Lặng

TÌNH NHÂN LỄ KHÔNG CÓ EM Tình nhân lễ đêm trăng vương nỗi nhớ Tặng

Chùm thơ Xuân – Trần Công Sinh (Quảng Trị)

XUÂN Xuân về nắng tỏa quyện làn hương Vẽ sáng ngàn hoa rợp nẻo đường

Chùm thơ tình – Trần Công Sinh (Quảng Trị)

YÊU NỮA ĐI EM! Có tình yêu nào vĩnh cửu đâu em Lời mật ngọt

Thơ Vũ Ngọc Chiến dào dạt những miền quê

Nhớ quê! Nhớ quê lòng những bồi hồi Nhớ quê nhớ cả bãi bồi ven

Vũ Ngọc Chiến và trang thơ xuân tràn nhựa sống

  Xuân ở nhà   Nhà tôi vẫn bát ngát xuân Hoa đua nhau nở,

Chùm thơ Nguyễn Văn Thanh (Ng Văn)

GỬI TẶNG EM Gửi em một chút nắng hồng Gửi em một chút tơ lòng

Chùm thơ Xuân – Hoàng Thái Triển (Bình Định)

TÌNH XUÂN Rộn ràng chim én chao nghiêng Chở lời hẹn ước đầu tiên tặng

Tản văn “Mùa thay lá của rừng khộp” – Nguyễn Thị Thu Thủy

  Tháng Hai, cung lộ 14 nóng rực màu đất đỏ bazan và màu xù

Tản văn “Ngày cuối của Mùa đông” – Nguyễn Thị Thu Thủy

  Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy            Đã là năm

Ngô Quốc Trạch và những bài thơ về ký ức miền quê

VỀ XỨ NGHỆ CÙNG EM Anh có về Xứ Nghệ với em không Đất Xứ

Chùm thơ tình – Ngô Quốc Trạch (Lạng Sơn)

GẶP EM TRÊN DẢI TRƯỜNG SƠN Tôi gặp em nơi đó dải Trường Sơn Chiều

error: Content is protected !!