Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Quế (TP. Hồ Chí Minh)
TỪ KHI EM ĐẾN Kể từ khi em đến Cơn mưa rời thật xa Nắng
Chùm thơ xuân – Lê Hùng Lê Minh
RU EM NGÀY XUÂN HỒNG Ru em ngày xuân hồng Cánh Nhung tình mới hé
Chùm thơ PHỐ NÚI VÀ EM – Đào Thị Thanh Tâm (Buôn Ma Thuột)
YÊU EM LOÀI HOA DÃ QUỲ Tôi đi tìm em giữa bạt ngàn nắng gió
Bốn mùa trong thơ Ng Văn
CHÙM THƠ BỐN MÙA XUÂN VỀ Đôi cánh chao nghiêng én lại về Nhành
Dáng mẹ – Thơ Nguyễn Trọng Tâm
DÁNG MẸ Dáng mẹ thời gian phủ kín đầy Thân đà ngã bóng xế chiều
Nguyễn Trọng Tâm và những bài thơ đậm tình quê
MÙA XUÂN QUÊ TÔI Tôi ở nơi đây hai mùa mưa nắng Giữa đất trời
Chùm thơ “Tình khúc mùa xuân” – Bá Nha
Hoa cỏ may Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh Anh nâng niu hạt
Chùm thơ tình – Lê Toàn Quyền
CUỐI THU RỒI Cuối thu rồi đông ngấp ghế lại sang Nhưng ngoài kia hoa
Chùm thơ Tình – Ngô Thị Mai
Lắng nghe mùa xuân về Em nghe rồi! Đất Trời đã vào xuân Ngoài ngõ
Chùm thơ tình – Châu Văn Bình
MƯA….. Mưa rơi hoài rơi luôn cả tình anh Dành cho em bao chân thành
Chùm thơ tình – Minh Nguyễn
VẪN MÃI MỘT MÙA ĐÔNG Tính nhẩm mình xa đã rất lâu Trang thơ thuở
Chùm thơ Nguyễn Quang Thao
VỀ VĨNH THÁI Con lại về với đất mẹ yêu thương Chân rảo bước trên
