Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Hữu Nghĩa và những bài thơ tri ân đấng sinh thành
NHỚ CHA GIÀ KÍNH YÊU Dịp Vu lan con cài hoa lên ngực
Những điều muốn nói – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI! Những điều muốn nói với con Là mong hạnh
Chùm thơ Nguyễn Hữu Thanh
CHÙM THƠ TÁC GIẢ NGUYỄN HỮU THANH (QUẢNG TRỊ) TÌM ĐÂU LỜI TUYỆT VỌNG
Chùm thơ tình – Hoàng Hiền
NHỚ MỘT NGƯỜI HỌ CHẲNG NHỚ ĐẾN TA Có lẽ giờ này
Hoa xuyến chi – Thơ Vũ Ngọc Chiến
HOA XUYẾN CHI Xao xuyến điều gì xuyến chi ơi Gọi tên hoa
Ông bế cháu đi học – Thơ Vũ Ngọc Chiến
ÔNG BẾ CHÁU ĐI HỌC Cháu đi học cũng hơi xa Tính
Chùm thơ Vương Quang Hồng (Đồng Nai)
VƯƠNG QUANG HỒNG Sinh ngày: 08/02/1970 Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh Sống và viết
Bố vẫn dõi theo con – Thơ Vũ Ngọc Chiến
BỐ VẪN DÕI THEO CON Bố mẹ sinh rồi nuôi lớn con Mười lăm
Thơ tình Đặng Hoàng Giang (Thái Nguyên)
Giới thiệu tác giả: – Họ và tên: Đặng Hồng Thái Giang SN: 17/01/1966. –
Chùm thơ tình bốn dòng – Đặng Hoàng Thái Giang
ĐẶNG HOÀNG THÁI GIANG Họ và tên: Đặng Hồng Thái Giang SN: 17/01/1966. –
Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thị Ánh Hồng
XUÂN TÌNH HỒNG Mai vàng nở trước sân nhà rực rỡ Cúc vàng tươi hớn
Chùm thơ tình Sông Thương
NGƯỢC THỜI GIAN Em muốn ngược thời gian Ngược về chiều gió thổi Cung đường
