Văn chương ba miền
Vĩnh biệt cha – Thơ Thanh Ngô
VĨNH BIỆT CHA Cha ơi! Xa cha thật rồi… Xa vĩnh viễn ở trên
Tản văn “Chiếc rương gỗ” – Nguyễn Thị Diệu Hiền
CHIẾC RƯƠNG GỖ Con gái yêu của mẹ! Vậy là con cũng
Đánh rơi – Thơ Huỳnh Văn Học
ĐÁNH RƠI…! Có ai biết quảng đường dài xuôi ngược Ta vô tình
Chạm mùa thu tháng Bảy – Thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh
CHẠM MÙA THU THÁNG BẢY Tháng Bảy về anh đã chạm mùa thu Hôn
Tháng Tám nhớ anh – Thơ Minh Anh
THÁNG TÁM NHỚ ANH Tháng Tám đến rồi tháng Tám ơi Người về góc
Hạ thương – Thơ Huỳnh Cát
HẠ THƯƠNG Cứ ngỡ mùa hạ không đeo đuổi vương mang Bởi chẳng còn
Món quà của con – Thơ Nguyễn Thị Nga
MÓN QUÀ CỦA CON Năm nào cũng đến ngày này Con yêu tặng mẹ
Nắng thu – Thơ Võ Xiêm
NẮNG THU Em mang tia nắng Thu vàng Cho đồng lúa chín mênh mang
Mùa thay lá – Thơ Phan Ngọc
MÙA THAY LÁ! Đã qua bốn mùa xuân hạ thu đông Em có bằng
Góc khuất – Thơ Vivian Ngo
GÓC KHUẤT Tâm ta đó đừng bao giờ dối trá Chớ lọc lừa đến
Chuyện mẹ tôi – Thơ Nguyễn Văn Thưởng
CHUYỆN MẸ TÔI Ngày cha đi, mẹ tiễn phía sau vườn Con trăng cũ
Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Quốc Trung
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Sài Gòn hoa lệ chẳng có mùa đông Sao lại
