Văn chương ba miền
Cảm xúc thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy
CẢM XÚC THU Tự tình đêm gởi gắm trăng sao Nguyệt lặn huyền hoang
Hè nhớ – Thơ Đinh Nho Thắng
HÈ NHỚ Hôm nay nơi đấy ngày xưa Một mình ngồi ngắm gió mưa
Cuộc sống mãi tuyệt vời – Thơ Phạm Minh Triều
CUỘC SỐNG MÃI TUYỆT VỜI Suốt mấy ngày mưa gió cứ liên miên Nhưng
Mấy lời ba dặn – Thơ Lê Văn Sinh
MẤY LỜI BA DẶN Bốn năm chăm chỉ học hành Con đã
Giá mà – Thơ Vương Phúc
GIÁ MÀ Heo may gió thổi mờ sương Hỏi ai có nhớ tơ vương
Phố Cổ Hội An – Thơ Trần Đức
PHỐ CỔ HỘI AN Dạo bước bình yên thật mỹ miều Dòng người thả
Chớ vội vàng – Thơ Phương Hảo
CHỚ VỘI VÀNG Cuộc đời ơi xin chớ vội vàng Giàu nghèo hay kiếp
Khúc giao mùa – Thơ Phạm Thu
KHÚC GIAO MÙA Thu gõ cửa bên thềm cuối hạ Nắng quái chiều giọt
Lối mộng còn đây – Thơ Vương Quang Hồng
LỐI MỘNG CÒN ĐÂY Lê gót chân trên vạn nẻo đường đời Hỏi viên
Vũng Tàu ngày em đến – Thơ Sông Thương
VŨNG TÀU NGÀY EM ĐẾN (Kỷ niệm một lần về thăm TP. biển Vũng Tàu)
Chùm thơ tình – Trình Thị Khuyên (Phú Yên)
BÀI THƠ CHO ANH Sinh ra có tuổi có tên Tòng quân quyết tử
Thu tháng Tám – Thơ Phan Trọng
THU THÁNG TÁM Chút heo may mang theo mùa hạ Thu ngọt ngào ôm
