Văn chương ba miền
Vấn vương miền hạ – Thơ Lê Hoàng Phương
VẤN VƯƠNG MIỀN HẠ Dường như nàng hạ vừa sang Trong ta cũng thấy
Tình mãi xa – Thơ Lê Hoàng Phương
TÌNH MÃI XA Em ngồi ngắm ánh trăng đêm Sương rơi buốt giá “ướt
Tơ lòng – Thơ Lê Hoàng Phương
TƠ LÒNG Ta viết vần thơ… để tỏ bày Có bóng hình em… giấu trong
Mưa phai tình hạ – Thơ Lê Hoàng Phương
MƯA PHAI TÌNH HẠ… Mưa rơi ướt mảnh tình xưa Treo hồn lơ lửng
Chùm thơ về cha – Lê Hoàng Phương
NHỚ CHA Bên cha suốt thuở thiếu thời Con đi mỗi bước bóng đời cha
Ngày của cha chúc mừng – Thơ Huỳnh Cát (Phú Yên)
NGÀY CỦA CHA CHÚC MỪNG Cha tạo hình hài cho các con Vẽ nên
Số phận người mẹ – Thư Huỳnh Cát (Phú Yên)
SỐ PHẬN NGƯỜI MẸ (Cảm tác về ảnh) Có lẽ, hôm nay ngày gia
Lập thu – Thơ Huỳnh Cát (Phú Yên)
LẬP THU Tiết trời chen chúc chớm lập thu Không gian chờ đợi lãng
Phú Yên quê tôi – Thơ Huỳnh Cát (Phú Yên)
PHÚ YÊN QUÊ TÔI Phú Yên xứ nẫu quê tôi Ruộng đồng thẳng cánh
Chúc mừng con đã bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sỹ mỹ thuật thành công – Thơ Lê Hoàng Phương
CHÚC MỪNG CON ĐÃ BẢO VỆ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ MỸ THUẬT
Hương chiều – Thơ Phan Huy Hùng
HƯƠNG CHIỀU Hương chiều rót ngọt đường quê Thơm đồng lúa mới vàng khoe
Nụ hôn thợ mỏ – Thơ Phan Huy Hùng
NỤ HÔN THỢ MỎ Tôi vịn vào nụ hôn thợ mỏ Triệu triệu năm
