Văn chương ba miền
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
Gió heo may Thu về chẳng biết đợi ai Cớ sao suốt cả ngày dài
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Lê lục Bình (Quảng Ngãi)
Thu tương tư Thu chiều đứng đợi góc ven sông Tóc thả ngang vai đôi
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Hữu Nghĩa (Phú Yên)
Tình khúc mùa Thu Thu đến rồi, ta cảm thấy nhớ nhau Hoa hồng thắm
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thị Sâm (Thanh Hoá)
Một chút hương xưa Mùa Thu về nhớ dáng nhỏ hình ai Đôi mắt
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP.Hồ Chí Minh)
Duyên thắm tình thu Thu trở giấc chiều hôm nay dịu mát Gió Thu nghiêng
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Lê Văn Sinh (Đà Nẵng)
Vẫn trọn tình Cuối mùa Thu chợt mưa chợt nắng Khi trời vừa tạm vắng
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thiện (Hà Nội)
Thu sớm Hanh hao con gió Chạy trên cánh đồng Anh ơi biết không
Chùm thơ – Tình Khúc Mùa Thu Nguyễn Thị Kim Khánh (Đắk Lắk)
Mùa Thu trên cao nguyên…! Tôi vẫn thấy trời xanh đầy hy vọng Long
Chùm thơ Hồn thơ – Đặng Thành Long (Bình Định)
Hồn thơ Cứ lãng mạn… để hồn thơ thức Cho thi từ bứt rứt
Chùm thơ Lỗi Hẹn – Nguyễn Thị Tường Vân
Lỗi hẹn Anh hẹn em mà sao không đến Cho em đây đùa giỡn với
Chùm thơ Kỷ niệm trường xưa – Thanh Lê (Khánh Hoà)
Kỷ niệm trường xưa Thắm thoát trôi qua đầu đã bạc Thăm lại trường
Chùm thơ Khúc tự tình – Trần Quốc Hoàn (Hà Nội)
Khúc tự tình 1 Đôi ta sinh hạ trong thời bình Lung linh đôi ngọc
