Lưu trữ danh mục: Nghiên cứu – Phê bình – Tiểu luận

Một sáng mùa Thu, một khúc tình ca

HÁT TẶNG EM Thơ: Nhuận Hà (Tạ Hồng Dũng) Bài thơ cũ của mùa Thu

Một kiếp đàn bà, một miền khát vọng

 HOÁ THÂN  EM Thơ: Phượng Hồng (Tên thật Phạm Thị Thu Hà ở Hải Phòng)

“Về miền Thu” của những yêu thương

ÐỢI MỘT MÙA THU Thơ: Thanh Lan Lê Thu lại về, mang lá vàng đầy

Một hành trình từ vòng tay mẹ đến mái trường

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN (Chúc Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11) Thơ: Võ Xiêm

Về nơi ký ức còn xanh

  THÁNG TÁM XANH Thơ: Thanh Lan Lê Tháng Tám về, mưa giăng ngang đầu

Khi tình mẫu tử vượt qua khoảng cách thời gian

NHỚ MẸ Thơ Phu Phan Lâu lắm rồi con chưa về thăm mẹ Nấm mộ kia

“Nha Trang” – Nơi chiều biển gọi về miền thương nhớ

CHIỀU NHA TRANG                       Thơ: Hoàng Lâm Chiều Nha Trang gọi ta về với biển

Khúc reo vui của đất trời trong “Nắng Xuân”của Xuân Nương

NẮNG XUÂN Thơ: Xuân Nương Nắng Xuân tươi đẹp mỹ miều Chị em thư thả

Nơi ký ức còn đứng đợi trong “Tháng Tám”

THÁNG TÁM Thơ: Phu Phan Mưa đã ướt vào bầu trời thương nhớ Thấm dần

“Tình thu nhớ” – Khi mùa thu đánh thức miền kỷ niệm

TÌNH THU NHỚ                              Tác giả: Trần Bich Liễu Cuối con đường, sắc phượng đỏ

“Vu lan nhớ mẹ, thương cha” – Đánh thức lòng biết ơn

VU LAN NHỚ MẸ, THƯƠNG CHA                                                 Tác giả: Trần Bích Liễu Mẹ tôi vất

“Nỗi nhớ quê”- Khắc khoải lòng người tha hương

NỖI NHỚ QUÊ Thơ: Bình Bình Định (Tên thật Nguyễn Văn Bình) Chiều xuống quê

error: Content is protected !!