Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Mộng ước đôi ta – Thơ Vương Phúc
MỘNG ƯỚC ĐÔI TA Gặp mặt bây giờ đã thỏa trông Say sưa mãn
Hòa nhịp thơ – Thơ Phạm Quang Chúc
HÒA NHỊP THƠ Tôi đã hỏi tự bao giờ vậy Đắm hồn thơ độ
Nhớ quê – Thơ Phạm Tý
NHỚ QUÊ Ôi sao nhớ một vùng quê Nhớ luôn cả lối đi về
Mẹ – Thơ Khánh Ly
MẸ! Cánh cò cõng nắng qua sông Mẹ tôi cõng cả cánh đồng ruộng
Tiếng hát mãi xanh – Thơ Sương Trần
TIẾNG HÁT MÃI XANH Hòa tiếng hát để tâm hồn thoáng nhẹ Đan vào
Một thoáng bâng khuâng – Thơ Lê Hữu Phước
MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG Định Quán đang dần phủ bóng đêm Ngoài kia phố
Tình thương – Thơ Nguyễn Danh Di
TÌNH THƯƠNG Dạ ủ còn vương vì nghĩa đậm Tim ươm vẫn dệt bởi
Dâu da – Thơ Phan Huy Hùng
DÂU DA Nắng thu tươi tắn giao mùa Hoa dâu da trắng vui đùa
Cá vàng – Thơ Phan Huy Hùng
CÁ VÀNG Loăng quăng mấy ả cá vàng Sao không xuống phố tìm chàng
Nụ cười đánh rơi – Thơ Minh Nguyễn
NỤ CƯỜI ĐÁNH RƠI Tôi lỡ đánh rơi mất nụ cười Ai người nhặt
Tình thơ cho anh – Thơ Eva Hoàng
TÌNH THƠ CHO ANH Có anh rồi em khép cửa buồng tim Mặc kệ
Đường ta đi – Thơ Nguyễn Văn Học
ĐƯỜNG TA ĐI Ta đi đi giữa quê hương Ta đi nỗi nhớ tình
