Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Khi em ngủ – Thơ Sương Trần
KHI EM NGỦ Khi em ngủ lặng phút giây quyến rũ Chút nắng hanh
Dư âm trở về – Thơ Sương Trần
DƯ ÂM TRỞ VỀ DƯ hương đó thổi hồn tìm ẩn ÂM thanh nào
Có những chuyến đi – Thơ Sương Trần
CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐI Cứ nhớ mãi bao chuyến đi bên bạn Chị em
Xin mượn bờ vai – Thơ Bùi Tân
XIN MƯỢN BỜ VAI Người lạ ơi cho em mượn bờ vai Để những
Bên dòng Thạch Hãn – Thơ Mai Phương
BÊN DÒNG THẠCH HÃN Dòng Thạch Hãn rưng rưng chiều mưa đổ Dưới đáy
Góc đời còn lại – Thơ Tuệ Mẫn
GÓC ĐỜI CÒN LẠI Bên kia sông ánh tà dương tàn lụi Tiễn chân
Về phía ngày xưa – Thơ Phạm Tý
VỀ PHÍA NGÀY XƯA Tôi đi về phía ngày xưa Gặp ngay những cái
Chiều thu – Thơ Lê Thỏa
CHIỀU THU Chiều thu về, ta lại bước lãng du Nhìn mây trắng, quyện
Trái tim lỡ hẹn – Thơ Minh Thi
TRÁI TIM LỠ HẸN Có một ngày ta bổng thấy mất nhau Trời buồn
Nỗi lòng – Thơ Chea Ratana
NỖI LÒNG Ngọt ngào cảm xúc buổi ban đầu Hồn gợi vấn vương rạo
Niềm vui ngày khai trường – Thơ Nguyễn Thiện Đức
NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG Thu nay nắng vàng rực rỡ Từng đàn em
Tản văn “Đôi mắt mùa thu” – Minh Huế
ĐÔI MẮT MÙA THU Em đã thấy trong đôi mắt mùa thu, ngập
