Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Sao mùa đông về muộn – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  SAO MÙA ĐÔNG VỀ MUỘN Nắng tháng Mười, Đùa mây vế hướng Bắc, Mưa

Tình khúc trao em – Thơ Ngọc Ẩn

  TÌNH KHÚC TRAO EM TÌNH ta dẫu phương trời xa ngái Vẫn rực hồng

Bến xưa – Thơ Nguyễn Dậu

  BẾN XƯA Chiều nay về lại bến xưa Con đò còn đó người chưa

Nỗi sầu tình đông – Thơ Bùi Tân

  NỖI SẦU TÌNH ĐÔNG Đông réo rắt khúc tình buồn năm ấy Đã yêu

Nâng một phím đàn – Thơ Lưu Giang

  NÂNG MỘT PHÍM ĐÀN… Ai nắn nót ra cung âm điệu oán Ai gom

Chị ơi – Thơ Lưu Giang

  CHỊ ƠI…!? Chị ơi lối cũ đi về Mùa qua trăng rụng u mê

Ươm vườn hoa mộng – Thơ Lưu Giang

  ƯƠM VƯỜN HOA MỘNG Một góc nhỏ đem thơ về chăm sóc, Cho khu

Chào tháng 11 – Thơ Hoài Bão

  CHÀO THÁNG 11 Đêm tháng Mười khó ngủ Trằn trọc và mông lung Gió

Tiễn thu – Thơ Lê Hữu Phước

  TIỄN THU (Song Tứ Lục Bát) Nàng Thu rời gót Đếm giọt sầu rơi

Giấc mơ mùa đông – Thơ Nguyễn Nam

  GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG Bóc tờ lịch tháng Mười ơi! Tạm biệt Cuối Thu

Trăng và tôi – Thơ Phan Huy Hùng

  TRĂNG VÀ TÔI Trăng liếc tia nhìn cắt tỉa mây đen cho trời đêm

Võ Xiêm – T075: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  HỒN QUÊ Ngày xưa tuổi nhỏ chăn trâu Mặt đồng (1) miếu mộ từ

error: Content is protected !!