Xin được làm hơi thở đón hạ sang – Thơ Thiên Việt

05/05/23 – 10:05

Tác giả Thiên Việt 

XIN ĐƯỢC LÀM HƠI THỞ ĐÓN HẠ SANG

Ve thổn thức đầu mùa như nức nở
Ngân nga chiều đợi nắng chở Hè sang
Gió ngập ngừng chân lạc bước lang thang
Nửa mùa cũ bẽ bàng trong xa vắng.

Chiếc lá khô phủ ghế xưa phẳng lặng
Hàng cây xưa bóng nắng cũng phai màu
Người đi rồi bỏ lại những phía sau
Trời xa xót hắt hiu màu mắt biếc.

Tháng năm trôi hỏi ai người luyến tiếc
Hỏi ai người thầm viết những vần thơ
Để ai người trao hết những mộng mơ
Trang lưu bút gửi tình thơ theo gió.

Bước chân quen lặng thầm trên ngõ nhỏ
Mượn du ca phiêu lãng cánh chim trời
Một lần đến bên đời không rực rỡ
Xin được làm hơi thở đón Hạ sang…

03/05/2023

Thiên Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: