Đành thôi – Thơ Lê Hoàng Phương

08/08/23 – 07:08

Tác giả Lê Hoàng Phương

 

ĐÀNH THÔI

Vấn vương xa cách thôi đành
Bao đêm nhung nhớ hóa thành chiêm bao

Tình xưa lạc chốn trăng sao
Lối xưa hình bóng lưu vào hư không

Tìm gì trong cõi xa xăm
Người về lặng lẽ “trăm năm” đâu còn

Thời gian xóa vết môi son
Còn chăng vọng tiếng dỗi hờn thoáng qua

Đành thôi tình ấy mãi xa
Rồi theo hạ nhớ đi qua tháng ngày

Đành thôi mắt lệ trầm cay
Đành thôi để tiếng thở dài nỉ non…

Sài Gòn, 07/8/2023

Lê Hoàng Phương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: