Mùa thu nhớ – Thơ Võ Huy Triết

18/08/23 – 02:08

Tác giả Võ Huy Triết

 

MÙA THU NHỚ!

Em hởi giờ này em ở đâu?
Ngoài kia lá đổ thu sang rồi
Có nhớ chiều nao bên biển vắng
Hai đứa dìu nhau vai sánh đôi.

Độ ấy giặc về, em với tôi
Mỗi người mỗi ngã cách đôi nơi
Qua mấy mùa thu dài chờ đợi
Thương nhớ người yêu dạ rối bời.

Rồi một ngày kia bỗng rụng rời
Nghe tin người ấy đấm biển khơi
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Tiếc thương không thể nói nên lời.

Nay lẽ mình tôi ở trên đời
Còn ai bầu bạn hỡi người ơi
Mỗi khi thu đến lòng xao xuyến
Nhìn lá vàng rơi dạ chơi vơi.

Võ Huy Triết

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: