Vu lan nhớ mẹ chiều thu – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

24/08/23 – 10:08

Tác giả Nguyễn Thúy Mỹ

 

VU LAN NHỚ MẸ CHIỀU THU

Ngồi buồn nghe tiếng nôi đưa
Nhìn về phương ấy lũy dừa phẩy bay
Mùa thu mưa đã phủ bày
Mà sao khóe mắt như cay giọt sầu

Cầu vồng tháng Bảy mưa ngâu
Ngân hà dăng lối rối nhàu đường tơ
Ngồi đây sao mãi thẫn thờ
Thương cha nhớ mẹ bỏ vơ mỗi lòng

Vu lan sót giọt nắng hong
Lên chùa dâng nén nhang vòng Như Lai
Xin cho con mãi được cài
Lên bên ngực mẹ không phai đóa hồng

Đường về chân bước thong dong
Mẹ ngồi hóng mắt rớt giòng lệ rơi
Đứa con phương ấy vào đời
Giờ đây nó đã khởi khơi thế nào

Lưng khom mắt lõm hanh hao
Thân cò lặn lội thuở nao xuân thời
Bây giờ cô phận chơi vơi
Thân côi thọ thẫm một đời với con

Thương cha nhớ mẹ mỏi mòn
Làm con hiếu hạnh sắc son không sờn
Công cha nghĩa mẹ biết ơn
Xin lo dưỡng dục chưa đờn đức dây.

Nguyễn Thúy Mỹ

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: