NAM Ô CUỐI THÁNG Cuối tháng Mười thu rơi uyển chuyển Anh quay về [...]
TRỐNG VẮNG Chiều gió thổi tưởng thu buồn gọi lá Ngọn bấc về se [...]
GỬI THEO CÁNH CHIM Từng đàn chim chở mùa thu đi Như chẳng muốn [...]
CUỐI THU Trời cuối thu lác đác lá vàng rơi Nhớ thương lắm một [...]
ĐI CÙNG ANH LÊN HÀ GIANG Anh muốn cùng em lên tận Hà Giang [...]
CUỐI THU! Lạnh lẽo mùa thu cũng sắp tàn Mờ sương phủ khắp cả [...]
CUỐI THU Cuối thu gió cuốn mây ngàn Vội vàng xuống bút làm thơ [...]
CÂY SÚNG Thuở trước loài đây thấy ít trồng Họ cùng sen mọc ở [...]
TỪ NHÀ RA PHỐ Bước chân từ nhà ra chạm phố Gặp bạn hoa [...]
NHỚ MÀU HOA TÍM [...]
CUỐI MÙA THU Một ngày ở cuối mùa thu Chưa ban mai đã sương [...]
VÀO ĐÔNG Trời sắp đông rồi có phải không Mưa ngoài trời thấy đã [...]
NGÀY ẤY… Ngày ấy anh đi em nín thở Mái hoa mơ lót ổ [...]
KHẼ NGỌT Hai MÌNH khẽ ngọt dưới màn sương Dạo gót cầm TAY giữa [...]
BẾN MƠ Thu tàn, hoa sữa thôi rơi Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người [...]
ĐỢI CHỜ Gió heo may ghẹo áng mây hồng Buồn trông nuôi mộng hỡi [...]
TIẾNG LÒNG XAO ĐỘNG Trầm lắng… Tiếng chuông ngân, chiều đang vào [...]
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ Năm ấy chị đang học cấp 3 trường [...]
HOÀI NIỆM KHÓ QUÊN Cơn mưa nào không dứt Làm ray rức lòng tôi [...]
DÙNG GIẰNG GIẤC MƠ Đêm trượt dài trong mộng Thấy thu dần đi xa [...]
GIẢI CƠN SAY Khi tình yêu đã lên men Khối người say khướt vẫn [...]
NGAO DU NGẮM CẢNH NHƯ XUÂN THANH HÓA (Tái đăng) Núi rừng đưa chuyến [...]
CẢM XÚC ĐÊM MƯA… Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Hạt rền hạt rĩ [...]
SÔNG BĂNG THỨC DẬY Trăng tròn bỗng vỡ làm [...]
MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG Chiều ngồi xem tiểu thuyết Đã lâu rồi không xem [...]
HẠNH PHÚC Mơ màng sợi nắng chớm Đông Đem hong dệt lụa tơ hồng [...]
CHÊNH VÊNH Ngẫu như gặp lúc vô thường Dòng trôi nổi nhịp ta đừng [...]
CÓ THỂ ANH KHÔNG BIẾT Ánh ngày bỏ lại em ở đây và đi [...]
PHỐ NÚI ĐỢI EM VỀ Sao chưa về thăm phố núi, người ơi Để [...]
VỀ BIỂN CÙNG ANH “Nhân chuyến về biển Cần Giờ Thành phố Hồ Chí [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?