Văn chương ba miền

Hoa đào chớm nở – Thơ Nguyễn Văn Học

  HOA ĐÀO CHỚM NỞ Hoa đào nở rộ khắp nơi Sắc hoa tươi thắm

Mai này về chốn ấy – Thơ Minh Nguyễn

  MAI NÀY VỀ CHỐN ẤY Em bây giờ đã cũ Trong tim giấu nhớ

Nỗi niềm – Thơ Đặng Thành Long

  NỖI NIỀM Anh ngồi bên góc lặng im Nghe con chim hót… nỗi niềm

Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thị Bích Vượng

  NHỚ MẸ Mẹ ơi! Con hiểu cả rồi! Ông trời oan nghiệt làm người

Đêm đông nỗi buồn – Thơ Kháng Văn

  ĐÊM ĐÔNG NỖI BUỒN Thượng tuần trăng chếch dòm song Ướt mèm cơn gió

Qua miền Tháp Cổ – Thơ Phạm Tý

  QUA MIỀN THÁP CỔ Những lọn mây trắng, hồng Trôi trên miền Tháp Cổ

Em có về phố biển không em – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  EM CÓ VỀ PHỐ BIỂN KHÔNG EM? Em có về phố biển không em?

Nén sầu – Thơ Jimmy Trần

  NÉN SẦU! Nén sầu ngắm giáng sương sa Thiết tha chiếc áo ấm bao

Ngày đó em nói gì – Thơ Lê Thi

  NGÀY ĐÓ EM NÓI GÌ Ngày đó em nói gì Tây Nguyên vào mùa

Mơ đông – Thơ Hoàng Thái Triển

  MƠ ĐÔNG Tôi ngớ ngẩn nhìn mùa thu tàn úa Đón đông về gió

Quảng Trị quê tôi – Thơ Phạm Thi

  QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI Hạ nắng cháy, gió Nam Lào Thu về lũ lụt

Về Phụng Hiệp quê em – Thơ Phạm Tý

  VỀ PHỤNG HIỆP QUÊ EM Anh về Phụng Hiệp Hậu Giang Ngắm nhìn ngã

error: Content is protected !!