Văn chương ba miền
Hình như – Thơ Phương Lý
HÌNH NHƯ Hình như em đang nhớ anh Chỉ là hình như thôi đấy
Đàn bà em – Thơ Minh Huế
ĐÀN BÀ – EM Em tươi trẻ còn hồn thì hoen cũ Nhìn mùa
Đừng bỏ anh mùa đông – Thơ Nguyễn Thanh Vinh
ĐỪNG BỎ ANH MÙA ĐÔNG Đàn chim én nghiêng mình rời phương bắc Mùa
Đợi đông về – Thơ Ratana Love
ĐỢI ĐÔNG VỀ (Câu khoán mượn) ĐÔNG đã đến tuyết vào tận cửa VỀ
Về quê – Thơ Hồ Kim Công
VỀ QUÊ Về quê ta lại về quê Nghe lòng phơi phới tràn trề
Một đêm mưa gió lạnh lùng – Thơ Vũ Thanh Mai
MỘT ĐÊM MƯA GIÓ LẠNH LÙNG Gió gào rú ngoài trời Lá vàng rơi
Mộng mị – Thơ Phan Thị Nguyệt
MỘNG MỊ! Mưa chi thấm ướt cõi lòng Từng cơn buốt giá lặng trong
Em chờ – Thơ Đinh Nho Thắng
EM CHỜ Hết thu nay đã sang đông Em buồn vì vẫn chưa chồng
Giao mùa – Thơ Lê Hữu Phúc
GIAO MÙA Đông rón rén thập thò ngoài cánh cửa Thu đang tàn lần
Gió đổi chiều – Thơ Nguyễn Hàm
GIÓ ĐỔI CHIỀU Bỗng một chiều gió lại thổi lên Báo hiệu thôi mưa
Tình già – Thơ Vũ Loan
TÌNH GIÀ Già rồi ta vẫn cứ yêu Thương hơn ngày trước bao điều
Tìm về nguồn cội – Thơ Nguyễn Lê
TÌM VỀ NGUỒN CỘI (Viết tại TP. Thanh Hóa, nhân chuyến tham gia trại
