Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương
“Hai tiếng đồng hương” – Một miền quê mang theo trong ký ức
VỀ ĐÂY VỚI HỘI ĐỒNG HƯƠNG (Thơ Nguyễn Duy Thuyên) Về đây họp mặt đồng
“Mảnh trăng quê” – Nơi tuổi thơ neo lại giữa những tháng năm xa xứ
“MẢNH TRĂNG QUÊ” – NƠI TUỔI THƠ NEO LẠI NHỮNG THÁNG NĂM XA XỨ Thơ:
“Ngắm cảnh nhớ người” – từ cảnh sắc quê hương đến nghĩa tình cha mẹ
NGẮM CẢNH NHỚ NGƯỜI Nguyễn Duy Thuyên (Kiều bào Đức) Thiên nhiên tạo hóa trời
Nha Trang – Khánh Hòa – Miền thùy dương đáng sống
NHA TRANG – KHÁNH HOÀ (HỮU CHÍNH) Nha Trang một dải lụa vàng Xứ Trầm
“Ước gì”- Những hóa thân dịu dàng của tình yêu
ƯỚC GÌ Ước gì Em buổi sớm mai Tỏa sáng bên anh Bước nhẹ nhàng
Sinh nhật con xa – Một lời chúc bình di, một trời thương nhớ
SINH NHẬT CON XA – MỘT LỜI CHÚC BÌNH DỊ, MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ Thơ:
Mái tóc mẹ – Nơi neo giữ tình quê
MÁI TÓC MẸ – NƠI NEO GIỮ TÌNH QUÊ Thơ: Nhân Tâm Lời bình: Nguyễn
Bến cũ – Nơi gửi lại một mối tình xưa
BẾN CŨ – NƠI GỬI LẠI MỘT MỐI TÌNH XƯA Thơ: Nhân Tâm Lời
“Một thoáng Nha Trang Xưa” – Khi ký ức đánh thức một miền thương nhớ
“MỘT THOÁNG NHA TRANG XƯA” – KHI KÝ ỨC ĐÁNH THỨC MỘT MIỀN THƯƠNG
“Tản mạn ngày thu” của Lưu Giang – Khi mùa thu đi qua, để lại một nụ cười
“TẢN MẠN NGÀY THU” – KHI MÙA THU ĐI QUA, ĐỂ LẠI MỘT NỤ CƯỜI
“Rừng khuya” của Lưu Giang – Đi qua cõi lặng của thời gian và nỗi nhớ
“RỪNG KHUYA” CỦA LƯU GIANG – ĐI QUA CÕI LẶNG CỦA THỜI GIAN VÀ NỖI
“Khung cửa sổ” của Lưu Giang – Nơi khép lại một không gian, mở ra một cõi lòng
“KHUNG CỬA SỔ” CỦA LƯU GIANG – NƠI KHÉP LẠI KHÔNG GIAN, MỞ
